Cô chủ đại lý vé số tốt bụng

Thứ tư, 01/10/2014 09:11

(Cadn.com.vn) - Tự bỏ tiền túi xây 20 phòng trọ tươm tất cho những người bán vé số xa quê ở mà không lấy đồng nào. Họ còn được nhận vé số đi bán mà không cần tiền cọc. Nghe tin ở đâu có gia đình gặp khó khăn là bà đến thăm hỏi, động viên. Nhiều người bán vé số vẫn hay gọi bà  Phan Thị Dung (1959, trú P.Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) là cô đại lý vé số tốt bụng.

Hỏi vì sao bà lại làm nhiều việc tốt với những người bán vé số như vậy, bà Dung bảo: "Trước đây tôi cũng từng đi bán vé số dạo để kiếm sống nên hiểu được nỗi khổ khi xa quê mà không có chỗ ở. Với lại họ đều là người nghèo, khuyết tật cuộc sống rất khó khăn, bán vé số thì bữa được bữa mất, tiền đâu mà thuê trọ". Năm 1988, chồng bạo bệnh qua đời, mình bà nuôi 4 đứa con ăn học.

Hằng ngày, bà lặn lội hàng chục cây số bán vé số dạo. Có dạo bà tưởng chừng không vượt qua được nỗi đau khi 2 đứa con mất vì bệnh nặng mà không có tiền chữa trị... Năm 2000, tích góp được số vốn nho nhỏ, bà Dung mở đại lý vé số tại nhà. Nghĩ đến nỗi khổ của những người xa quê vào TP mưu sinh, bà chạy vạy vay mượn thêm khắp nơi để xây dựng 20 phòng trọ miễn phí dành cho người bán vé số nghèo. Đa số những người trọ ở đây đều là người khuyết tật, già cả không làm được việc nặng nên nhận vé số từ bà Dung để kiếm sống.

Dãy trọ của chủ đại lý vé số Phan Thị Dung luôn luôn ấm áp tình người.

"Tôi bán vé số ở nhiều nơi rồi, nhưng vì phải ở trọ thuê nên thu nhập rất ít. Về đây thì được cô Dung cho ở miễn phí, sáng ra đi khoảng mấy bước là có thể lấy vé số đi bán, rất tiện"-bà Hồ Thị Loan, quê Quảng Nam, bộc bạch. Không cần tiền cọc khi nhận vé số, ai ốm đau bệnh tật, không thể đi bán được, chỉ cần 1 cuộc gọi là bà tức tốc chạy sang thăm hỏi, giúp đỡ. Bà Võ Thị Xuân (quê Quảng Nam) gần 10 năm ở miễn phí tại phòng trọ bà Dung bán vé số nói: "Cô Dung thiệt là tốt tính. Ở đây ai cô cũng đối xử tốt như vậy, ốm đau đều nhờ cô nấu cháo, mua thuốc. Anh chị em dãy trọ quan tâm nhau nên cũng bớt nỗi nhớ quê".

Anh Phạm Ngọc Thương (24 tuổi, quê Quảng ngãi), mẹ mất sớm, bị bệnh kinh phong, năm 3 tuổi anh bị té vào bếp lửa, khiến tay phải bị bỏng phải bỏ cả cánh tay. Biết được hoàn cảnh của anh, bà Dung bố trí cho anh phòng ở gần phòng của mình để lúc anh bị bệnh bà tiện bề chăm sóc.  Anh Thương kể:"Nhiều lúc lên cơn kinh phong, nghe tiếng kêu la của tui là cô Dung chạy sang liền vì sợ tôi đập đầu vào tường. Đi bán vé số bị giựt kinh phong giữa đường mất hết vé số, cô bỏ qua hết. Tôi quý cô như mẹ của mình".

Bà Dung đến thăm hỏi, động viên chị Nguyễn Thị Hoa (trọ P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê)
bị u tụy giai đoạn cuối, nuôi 4 con ăn học.

 "Cũng có người quỵt tiền, ôm vé số bỏ đi biền biệt nhưng tui cứ nghĩ chắc họ đang khó khăn nên làm vậy. Trộm chi chứ mấy tấm vé số thì trộm bao nhiêu cho giàu, biết đâu sau đó họ cũng muốn quay lại nhưng vì lòng tự trọng nên thôi"-bà luôn nghĩ nhẹ nhàng như thế. Mấy bữa nay trời mưa lớn nên vé số ế ẩm, 3 đứa con ở nhà thì cứ giục tiền học phí cho đầu năm học nên anh Lê Tấn Hùng (quê Quảng Nam, bị khuyết tật ở chân) cứ bồn chồn, lo lắng. Thấy mặt anh buồn rầu, bà Dung hỏi thăm rồi cho anh ứng tiền trước để lo đóng học phí cho con. "Cô Dung biết tôi hay đi bán về khuya nên bố trí cho tôi 1 phòng riêng. Cứ vào đầu năm học, là cô cho tôi ứng tiền trước để lo tiền học phí cho con. Nhờ thế vợ tôi ở nhà không phải đi vay mượn hàng xóm"-anh Hùng cho biết... Không chỉ với những người bán vé số trong dãy trọ, nghe tin người nào ở địa phương khó khăn, hoạn nạn bà Dung lại tìm đến thăm hỏi, giúp đỡ rất thiết thực. Hơn 10 năm nay, dãy trọ của bà Dung tại P. Xuân Hà luôn đầy ắp tiếng cười, họ sống bằng niềm vui và sự đùm bọc lẫn nhau. Những người nghèo bán vé số ở đây xem dãy trọ là ngôi nhà thứ 2 của mình, bởi ở đó có "cô Dung đại lý vé số tốt bụng".

Hoài Thanh